Suy niệm Giáng sinh | Taizé 2025

Suy niệm Giáng sinh | Taizé 2025

Suy niệm Giáng sinh | Taizé 2025

TGPSG (26.12.2025) – Suy niệm Giáng sinh (Isaia 9,1-3 ; Luca 2, 1-14) của Thầy Claudio.

 

Trong đêm nay, đêm mà đối với nhiều người trong chúng ta là dịp để sum họp với gia đình, cộng đoàn và bạn bè trong niềm vui và sự sẻ chia – dù rằng đối với một số trong chúng ta, đây là lần đầu tiên phải trải qua đêm Giáng sinh xa gia đình – chúng ta cử hành ký ức về biến cố Chúa Giêsu giáng sinh. Bài đọc trích sách ngôn sứ Isaia nhắc chúng ta nhớ đến lời hứa rằng chính vào giữa đêm tối, trong bóng tối, sự can thiệp dứt khoát của Thiên Chúa vào lịch sử dân Người sẽ được tỏ lộ.

Dấu chỉ về sự can thiệp của Thiên Chúa mà ngôn sứ loan báo chính là một trẻ thơ: một hài nhi mới sinh mang đến ánh sáng, công lý và hòa bình. Ở những chỗ khác trong Thánh Kinh, niềm hy vọng được gắn với một vị vua hay một nhà lãnh đạo trưởng thành; còn ở đây, niềm hy vọng ấy được diễn tả qua hồng ân của một cuộc sinh hạ, của một sự sống mới, của một con người mà chính sự hiện hữu của người ấy là mầm mống của công lý và hòa bình vĩnh cửu.

Chính theo cách đó mà truyền thống đã gắn kết đoạn văn của ngôn sứ Isaia này với Tin Mừng chúng ta vừa nghe: tại làng Bêlem, một trẻ thơ, một sự sống mới, được ban tặng cho chúng ta. Và biến cố xảy ra trong đêm ấy được thánh Luca thuật lại bằng những nét tương phản.

Việc Chúa Giêsu giáng sinh được kể lại một cách hết sức đơn sơ. Chỉ trong ba câu, tất cả đã được nói lên: đã đến thời kỳ bà Maria sinh con, bà sinh hạ con mình và đặt Người trong máng cỏ. Sự bấp bênh của cuộc sinh hạ này, sự nghèo khó của gia đình ấy, không ngừng làm chúng ta kinh ngạc: Chúa Giêsu được sinh ra bên lề, gần gũi với những người nghèo nhất.

Và khung cảnh với các mục đồng tạo nên sự tương phản với cuộc sinh hạ ấy: ánh sáng rực rỡ, các thiên thần trên trời cất tiếng chúc tụng. Thiên thần mặc khải cho các mục đồng ý nghĩa của cuộc sinh hạ nơi bên lề này và ban cho họ một dấu chỉ: một hài nhi mới sinh, trong một nơi trú ngụ tạm bợ – và chính Đấng ấy là Đấng Mêsia, Hoàng Tử Bình An, đang ở đó và họ có thể đến gặp. Các mục đồng, những người hiểu thế nào là bị gạt ra bên lề và sống trong nghèo khó, có thể nhận ra dấu chỉ ấy. Và đối với họ, lời ca của các thiên thần xác nhận lời Thánh vịnh: Thiên Chúa loan báo bình an cho dân Người, cho những ai gần cạnh Người.

Đối với tôi, việc Hài Nhi Giêsu đến có ý nghĩa như thế này: sự sống mới là điều có thể trong chính nhân loại chúng ta. Để nhận ra điều ấy, ánh mắt chúng ta không hướng về trung tâm, nhưng hướng về những vùng ngoại biên, bởi vì Thiên Chúa chọn người nghèo để làm cho sự hiện diện của Người được tỏ lộ, để mặc khải chính mình. Thật vậy, nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa hiện diện cách dứt khoát, như “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”, và khi đó, ngay cả sự nghèo khó của chúng ta cũng trở thành một cơ hội để gặp gỡ.

Chúng ta hãy đón nhận bình an đến với chúng ta từ việc kỷ niệm Chúa Giêsu giáng sinh. Chúng ta hãy đón nhận bình an được loan báo không chỉ cho các mục đồng mà còn cho chính chúng ta, và hãy để mình được gợi hứng bởi cách Thiên Chúa chọn để tỏ mình ra, để sự sống mới có thể lớn lên trong chúng ta và chung quanh chúng ta.

(Nguồn: Taize.fr)

Top